Tròn mơ ước thành nữ quân nhân
Đại úy Liêu Hoàng Hương Lam, nhân viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Cục Chính trị Quân khu 9, luôn thiện cảm bởi vẻ ngoài trẻ trung, dịu dàng cùng nụ cười duyên. Trò chuyện cùng nữ quân nhân, người đối diện còn cảm nhận được ở cô sự chân thành, tinh thần cầu tiến và một tình yêu đặc biệt dành cho môi trường quân đội. Đằng sau nét nữ tính ấy là một nữ quân nhân giàu năng lượng, sẵn sàng đón nhận thử thách và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm của mình.
Luôn có mơ ước trở thành quân nhân dù đã làm việc ở ngân hàng
Tốt nghiệp loại giỏi ngành Kế toán, Trường Đại học Cần Thơ, Hương Lam được tuyển dụng làm việc tại một ngân hàng ở TP. Cần Thơ. Công việc phù hợp với chuyên môn, thu nhập tốt, con đường nghề nghiệp rộng mở. Trong ba năm gắn bó, cô từng bước khẳng định năng lực, nhận được sự tin tưởng, quý mến của cấp trên và đồng nghiệp. Thế nhưng, giữa những thuận lợi của công việc hiện tại, trong lòng Lam vẫn luôn có một ước mơ chưa thành đó là trở thành người quân nhân.
![]() |
Hương Lam cùng mẹ. |
Ước mơ ấy bắt nguồn từ những ký ức thân thương bên mẹ. Cha mất sớm, mẹ là chỗ dựa gần gũi nhất của Lam. Thuở nhỏ, cô thường được mẹ đưa theo trong những lần biểu diễn văn nghệ tại Đoàn Văn công Quân khu 9. Hình ảnh mẹ cùng các cô, chú trong bộ quân phục người lính đã gieo vào lòng cô ước mơ…
“Sau này lớn lên, được nghe hai câu thơ trong bài “Tiếng hát sang xuân” của nhà thơ Tố Hữu: “Lớp cha trước, lớp con sau. Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”, tôi càng mong muốn được trở thành quân nhân, được phục vụ lâu dài trong quân đội”, Hương Lam chia sẻ.
Thượng tá Nguyễn Thị Sông Hương, nguyên nhân viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Cục Chính trị Quân khu 9, nhớ lại khoảnh khắc con gái bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ. “Hôm ấy, Lam nói với tôi, rằng mình muốn đi bộ đội. Tôi lo con gái không chịu nổi vất vả nên nhắc nhở. Lam không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi ngả vào vai. Cái gật đầu chất chứa một quyết tâm mà con gái tôi ấp ủ từ lâu”.
Rời công việc ổn định để bước vào môi trường quân ngũ, Hương Lam hiểu rằng tình yêu thôi chưa đủ, muốn gắn bó lâu dài với quân đội, cô phải không ngừng học hỏi và rèn luyện. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Lam luôn chủ động tìm hiểu công việc, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp đi trước. Từ tiếp nhận, sắp xếp, phân loại văn bản đến chuyển văn bản đến các thủ trưởng, cô đều cẩn trọng, cố gắng bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Có những việc chưa hiểu, Lam mạnh dạn hỏi; có những nhiệm vụ cần thêm thời gian, cô kiên trì tìm cách hoàn thành.
Nỗ lực được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng
Với Lam, mỗi ngày làm việc là một cơ hội để trưởng thành, còn sự tin tưởng của cấp trên và đồng đội chính là động lực để cô tiếp tục phấn đấu. Tinh thần ấy được thử thách rõ nét khi cô được tuyển chọn tham gia khối Nữ chiến sĩ biệt động trong lực lượng diễu binh Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).
| Đại úy Liêu Hoàng Hương Lam trong đội hình khối Nữ chiến sĩ biệt động luyện tập diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). |
Những ngày luyện tập là khoảng thời gian Hương Lam không dễ quên. Trên vai là trang bị khí tài nặng hơn 8kg, dưới nắng nóng hay những cơn mưa dầm, các nữ chiến sĩ vẫn miệt mài rèn từng động tác, từng bước chân. Cường độ tập luyện cao khiến không ít đồng chí bị say nắng, say nóng; bản thân Lam cũng có lúc mệt mỏi, chân tay đau nhức. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ vinh dự được giao, cô lại tự động viên mình cố gắng, cùng đồng đội giữ vững đội hình, động tác đều, đẹp, thể hiện phong thái tự tin, mạnh mẽ.
Điều Lam nhớ nhất không chỉ là những giờ tập luyện nghiêm túc, mà còn là tình cảm chị em dành cho nhau trong những lúc khó khăn. Có lần bị đau chân, cô được đồng đội kề cận chăm sóc, mang cơm, cháo đến tận phòng, xoa dầu, đấm bóp và động viên tiếp tục cố gắng. “Tình cảm ấy tôi rất xúc động. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp mà tôi luôn ghi nhớ”, Lam kể.
Giữa những ngày luyện tập căng thẳng, tiếng hát trở thành món quà tinh thần giúp các nữ chiến sĩ vơi đi mệt nhọc. Những giờ nghỉ giải lao hay buổi tối, chị em lại quây quần ca hát, trò chuyện. Với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, Hương Lam thường được đồng đội ví von là “giọng ca vàng” của khối.
Trong chương trình giao lưu văn nghệ giữa các khối diễu binh Quân khu 4 và Quân khu 7 tại sân khấu Điếu Môn vào tháng 7/2025, cô gái đất Tây Đô khiến khán giả trầm trồ khi thể hiện ca khúc “Hương” của ca sĩ Văn Mai Hương. Phong cách trẻ trung, tự tin cùng sự duyên dáng trên sân khấu đã giúp Lam để lại ấn tượng trong lòng đồng chí, đồng đội. Khoảnh khắc ấy cũng cho thấy một nét rất riêng ở nữ quân nhân trẻ: nghiêm túc, bản lĩnh trong công việc, nhưng luôn tươi tắn, giàu cảm xúc khi được sống với niềm đam mê nghệ thuật. Năng khiếu ấy dường như được Lam thừa hưởng từ cha mẹ, những người gắn bó với hoạt động văn nghệ.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã yêu thích ca hát, múa và dẫn chương trình. Khi tham gia công tác tại Cục Chính trị Quân khu 9, Lam tích cực góp mặt trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ; từng tham gia đơn ca tại Hội thi văn nghệ quần chúng cấp Quân khu và chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Hiện cô đang miệt mài luyện tập ca khúc “Giai điệu tự hào”, chuẩn bị phục vụ chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9.
![]() |
| Hương Lam biểu diễn ca khúc “Hương” của ca sĩ Văn Mai Hương tại chương trình giao lưu văn nghệ giữa các khối diễu binh Quân khu 4 và Quân khu 7 ở sân khấu Miếu Môn, tháng 7/2025. |
Trên hành trình phấn đấu, những nỗ lực của Hương Lam được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng, trong đó có Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hai lần được xét thăng quân hàm trước niên hạn. Đặc biệt, được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa đối với nữ quân nhân trẻ. Với Lam, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là lời nhắc nhớ bản thân phải sống có trách nhiệm hơn, tiếp tục rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của tổ chức, đồng đội và gia đình.
Hành trình trở thành nữ quân nhân của Hương Lam được nối dài bằng tình yêu nghề và sự kiên trì với lựa chọn của mình. Phía trước còn nhiều việc phải học, nhiều thử thách cần vượt qua, nhưng cô gái trẻ vẫn giữ cho mình sự nhiệt tình, tinh thần cầu tiến và niềm say mê với công việc. Với Hương Lam, được khoác lên mình bộ quân phục xanh không đơn thuần là thực hiện ước mơ thuở nhỏ. Đó còn là cơ hội để cô cống hiến bằng chuyên môn, phát huy năng khiếu, trưởng thành qua từng nhiệm vụ và viết tiếp niềm tự hào của gia đình theo cách riêng của một nữ quân nhân trẻ.
Các tin khác
Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ
Trang nghiêm lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM
Nâng cao sức cạnh tranh của tôm, lúa nhờ chuyển đổi xanh và kinh tế toàn hoàn
Toàn văn lời điếu tại lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ
Ngày Doanh nhân Việt Nam: Doanh nghiệp đồng hành – Phú Thọ phát triển
Cà Mau: Đưa công nghệ vào phòng cháy, chữa cháy rừng
An Giang: 2 vụ cháy gây thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng
Đọc nhiều
Xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) được công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp do ong vò vẽ đốt
Trường Tiểu học số 1 Quảng Trạch - Tên gọi mới, diện mạo mới, mục tiêu mới
HĐND TP. Cần Thơ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
Những con đường “chờ ánh sáng”
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Ứng dụng LiDAR và AI trong việc lập bản đồ các "điểm nóng" phát thải từ thân cây
Vệ tinh giám sát và sức mạnh của dữ liệu mở
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại thông minh
Bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí
Khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm
Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên kiểm tra an toàn tĩnh không
Cà Mau: Lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bù đắp thua thiệt về hạ tầng
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII
Tuyên Quang khẳng định đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
Tròn mơ ước thành nữ quân nhân
Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ
Trang nghiêm lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM
Nâng cao sức cạnh tranh của tôm, lúa nhờ chuyển đổi xanh và kinh tế toàn hoàn
Công ty Tam Phát Đạt (TPHCM) sản xuất giấy gây ô nhiễm nghiêm trọng, "đổi tên" để né trách nhiệm!
Đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Việc quản lý đất đai tại phường Móng Cái 3
Công an Hà Nội tìm bị hại vụ lừa đảo Liên hiệp HTX Việt Nam và Công ty Chợ Toàn Cầu
Tận tình chăm sóc và thăm hỏi nữ sinh bị bạo lực học đường tại Đăk Lăk
Chuẩn hóa bữa ăn học đường vì sức khỏe học sinh
Xã Thạnh Phú (Cần Thơ) thông tin việc bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp


