Bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình vì tranh chấp đất đai
SKMT - "Người nhà tôi cứ đến trước cổng nhà Thức thì họ ném phân, đổ nước thải vào người rồi đánh chửi. Từ ngày có tranh chấp xảy ra, chúng tôi không thể nào tiếp cận đến gần ngôi nhà vì cứ đến gần vợ chồng anh Nghĩa sẽ đánh”, ông Phi (bố anh Thức), chua xót nói.
Bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình
Phản ánh đến Tòa soạn Sức khỏe và Môi trường điện tử, đại diện các hộ dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, (Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, những ngày qua xung quanh nhà anh Nguyễn Văn Thức (cùng thôn) bị bốc mùi hôi thối, hai vợ chồng anh Thức đang bị giam lỏng ở trên tầng hai ngôi nhà của họ.
Cảnh mang cơn trớ trêu nhà anh Thức (Ảnh do người dân cung cấp)
Trước những phản ánh này phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu. Nói về việc con mình bị giam lỏng, ông Nguyễn Văn Phi (bố đẻ của anh Nguyễn Văn Thức) buồn rầu kể, hai vợ chồng anh Thức đang ở trên tầng hai ngôi nhà của mình, tầng một bị đập phá, đổ phân. Những người đang chiếm ngôi nhà đó, họ không cho ai ra vào.
Ông Phi cho biết, trên tầng hai mặc dù có nhà vệ sinh nhưng lại bị cắt hết điện nước. “Hàng ngày, tôi phải sai anh chị thằng Thức mang cơm, bún cho nó bằng cách móc vào sợi dây rồi kéo lên. Sự việc cũng được ba, bốn ngày rồi. Hai vợ chồng Thức mà xuống thì không xuống được vì thể nào cũng bị đánh, mà xuống rồi ra khỏi nhà thì họ đuổi luôn, chiếm luôn căn nhà của nó”, ông Phi cho biết.
Đi cùng người thân của ông Phi tiếp tế đồ ăn cho vợ chồng anh Thức, PV đã ghi lại được cảnh vô cùng “trớ trêu”. Phía trên tầng hai, vợ chồng anh Thức thả một sợi dây xuống, phía dưới người nhà móc vào đó những hộp canh, túi bún, rau… Sợi dây được từ từ kéo lên, cung cấp đồ ăn cho cả hai vợ chồng.
Hỏi về việc sao không đưa thức ăn cho gia đình anh Thức bằng cửa trước, ông Phi cho hay: “Người nhà tôi cứ đến trước cổng nhà Thức thì họ ném phân, đổ nước thải vào người rồi đánh chửi. Từ ngày có tranh chấp xảy ra, chúng tôi không thể nào tiếp cận đến gần ngôi nhà vì cứ đến là vợ chồng anh Nghĩa sẽ đánh”.
Khi phóng viên tới nhà anh Nguyễn Văn Thức tại thôn Yên Vỹ, thì có ba người xuất hiện, một người phụ nữ và hai thanh niên trẻ, tự nhận mình là chủ đất ở đây và ngăn không cho phóng viên tiếp cận ngôi nhà khi chưa được phép của anh Đỗ Chí Nghĩa.
Ảnh xô xát giữa hai gia đình (Ảnh do người dân cung cấp)
Chính quyền địa phương nói gì?
Anh Nguyễn Thế Khiêm (anh trai cả của anh Thức) cho biết, tất cả đều bắt nguồn từ việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình.
Theo anh Khiêm, năm 2002, gia đình ông Phi (bố đẻ anh Thức) có tiêu chuẩn mua đất giãn dân tại khu vực cửa ao thôn Yên Vỹ, cùng đợt đó có gia đình bà Chu Thị Tuệ (mẹ đẻ của anh Đỗ Chí Nghĩa). Nhưng anh Nghĩa lúc đó không đủ tiền mua đất, vì vậy đã xin khất tiền với HTX thôn Yên Vỹ đến năm sau.
Cũng theo anh Khiêm, ông Nguyễn Văn Phi được nhận lô đất số 3, còn anh Nghĩa được nhận lô đất số 19,vì anh Nghĩa chưa đủ tiền nộp cho HTX nên ông Trần Năng Bốn (hàng xóm của bà Tuệ) đã thỏa thuận với anh Nghĩa, xin được nhượng lại mảnh đất của lô số 19, rồi ông Bốn và bà Tuệ cùng nhau lên HTX nộp tiền lấy đất lô số 19 đó.
Thế nhưng toàn bộ giấy tờ nộp tiền đều đứng tên anh Nghĩa vì ông Bốn không nằm trong danh sách được đất giãn dân. Như vậy, lô đất số 19 đó đứng tên anh Nghĩa, nhưng trên thực tế, anh Nghĩa đã nhượng lại cho ông Bốn.
Anh Khiêm cũng cho biết thêm, đến năm 2003, ông Nguyễn Văn Phi và ông Trần Năng Bốn có thỏa thuận đổi đất cho nhau để tiện gần anh em. Ông Bốn nhận lô đất số 3 của ông Phi, còn ông Phi nhận đất số 19 của ông Bốn, sự việc này đều có thỏa thuận rõ ràng. Thế nhưng, cùng lúc đó cả hai gia đình đều chưa làm sổ đỏ, chính vì vậy, chính quyền UBND xã Hòa Tiến vẫn tiếp tục ghi nhận số lô đất như ban đầu mà chưa có sự đổi chác giữa hai gia đình.
Năm 2003, anh Nghĩa có đơn với thôn và xã, đòi lại mảnh đất của mình. HTX thôn Yên Vĩ tiến hành cưỡng chế nhà ông Bốn, buộc ông Bốn phải trả lại đất cho anh Nghĩa. Khi có sự việc cưỡng chế đất đó, chính quyền địa phương không hề có sự kiểm tra rõ ràng và báo cáo cụ thể về huyện để huyện xem xét, đính chính lại số thửa đất, cấp giấy CNQSDĐ.
Mãi đến năm 2015, việc nhầm thửa đất mới bị phát hiện. Chính sự việc đó là nguồn gốc của sự việc đáng buồn sau này, chính quyền địa phương thì bất lực, còn hai gia đình anh Nghĩa và anh Thức thì xảy ra xung đột, tranh chấp đất đai.
Ảnh anh Nghĩa đang dùng búa đập phá nhà anh Thức (Ảnh do người dân cung cấp)
Để hiểu hơn về sự việc, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến. Ông Tĩnh cho hay, bản thân ông cũng vừa biết sự việc vợ chồng anh Thức bị giam lỏng.
“Ngày xưa có tranh chấp đất đai giữa anh Nguyễn Văn Thức và anh Đỗ Chí Nghĩa, huyện cũng đã có văn bản kết luận rồi. Còn việc hai vợ chồng anh Thức bị giam lỏng, chúng tôi đang chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng Công an để tuyên truyền, vận động, đồng thời làm báo cáo gửi lên huyện để huyện chỉ đạo”, ông Tĩnh nói.
Hỏi về việc giữa hai gia đình anh Thức và anh Nghĩa có tranh chấp đất đai, xảy ra xô xát, thậm chí là đánh nhau như những hình ảnh trong các clip mà PV có được, xã đã có biện pháp như thế nào, ông Tĩnh cho hay: “Thực ra chỉ là kéo chân kéo tay nhau bình thường thôi chứ chưa đến mức đánh nhau hay xảy ra xô xát”.
Anh Nguyễn Trường Phi - Trưởng công an xã Hòa Tiến cho hay: “Có sự việc tranh chấp đất đai giữa hai hộ, hiện tại thì chưa xảy ra sự việc gì to tát cả, chưa đánh nhau, chưa gì cả. Còn việc bị giam lỏng thì chưa có bằng chứng nào chứng minh cả…”
Được biết, khoảng 18h30 ngày 26/12, Công an huyện Yên Phong đã về làm việc với gia đình anh Thức để ghi nhận toàn bộ sự việc nhằm trấn an tinh thần vợ chồng anh Thức, anh Nghĩa và những người dân xung quanh.
Sức khỏe và Môi trường điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
Hồng Nhung