Hà Nội: Sản nhi tử vong đúng quy trình?
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Vừa qua, Sức khỏe & Môi trường điện tử nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thắm (trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội) về việc sản nhi Nguyễn Hoàng A. (09 ngày tuổi), bị tử vong.
Theo đó, sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (54 Trường Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, gọi tắt là Bệnh viện Đức Giang – PV), bé Hoàng A. được các bác sỹ chuẩn đoán bị bệnh vàng da. Sau 03 ngày điều trị, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương và sau đó tử vong. Gia đình bé Hoàng A. đã yêu cầu bệnh viện Đức Giang làm rõ nguyên nhân và những vấn đề bất cập trong quá trình điều trị bệnh cho cháu bé. Tuy nhiên, phía gia đình chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Bà Nguyễn Thị Thắm, bà ngoại bé Nguyễn Hoàng A., phản ánh đến Sức khỏe Môi trường điện tử.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thắm (bà ngoại của bé Hoàng A.) cho biết, sáng ngày 19/8, chị Phạm Thị Yến (SN 1994, là con gái của bà Thắm), đến Bệnh viện Đức Giang để nhập viện và làm thủ tục sinh. Tại đây, chị Yến được các bác sỹ thăm khám và cho biết là cổ tử cung mở 1cm. Tuy nhiên, nằm đợi đến khoảng 14h chiều, diễn biến không có gì thay đổi. Sau đó, người nhà của chị Yến được tư vấn truyền thuốc kích đẻ tạo cơn đau, nhưng chị Yến vẫn không có dấu hiệu gì.
Đến khoảng 16h cùng ngày, chị Yến được các bác sỹ tiến hành thủ thuật chọc nước ối, khoảng 2 tiếng sau cổ tử cung vẫn không mở. Gia đình được các bác sỹ tư vấn mổ đẻ. “Lúc đó, mổ đẻ là lựa chọn cuối cùng của gia đình, vì các bác sỹ cho biết, sau khi chọc ối ra mà không tiến hành mổ nhanh thì sẽ bị nhiễm trùng. Đến khoảng 20h25’ cháu Hoàng A. ra đời, nặng 3.4kg”, bà Thắm cho biết.
Sau khi sinh, cháu Hoàng A. được các bác sỹ bế ra cho gia đình gặp mặt, rồi bế sang phòng khác để chăm sóc. Đến sáng ngày 20/8, cháu Hoàng A. được giao cho gia đình chăm sóc và được các bác sỹ tiêm phòng vacxin.
Đến ngày 21/8, sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết, cháu bé bị vàng da và tiến hành cho cháu chiếu đèn. “Trong quá trình chiếu đèn, người nhà chỉ được vào thăm theo giờ quy định của bệnh viện. Tôi vào thăm cháu, thì thấy cháu không được che đậy, người cháu rất lạnh. Tôi có phản ánh lại cho bác sỹ thì nhận được câu trả lời là do đèn yếu. Đến khoảng 17h, thì đón cháu về, cháu có biểu hiện không ăn, quấy khóc, thở khò khè và sốt cao trên 38 độ. Hỏi thì các bác sỹ bảo không sao... Sau đó thì gia đình chúng tôi bế cháu lên phòng sơ sinh, gọi bác sỹ khám thì cháu bị sốt cao và phải nằm điều trị cách ly”, bà Thắm nhớ lại.
Trong quá trình điều trị, người nhà liên tục lên thăm và hỏi bác sỹ về tình hình sức khỏe của bé. “Tôi vào thăm, thấy cháu cũng không được mặc quần áo hay che đậy gì cả, phòng rất lạnh, chân tay cháu tôi bầm tím... Nhìn cháu như vậy tôi cũng sốt ruột quá, xin bác sỹ cho cháu được chuyển lên tuyến trên, vì tình hình cháu ngày càng nặng, nằm ở đây không có tiến triển gì. Tuy nhiên các bác sỹ nhận định rằng bệnh của cháu không nặng, nằm vài ngày là khỏi”, bà Thắm cho biết.
Đến ngày 24/8, nhận thấy tình trạng sức khỏe của bé Hoàng A. có phần không ổn. Bà Thắm đã xin chuyển lên tuyến trên để điều trị. Trao đổi với PV, bà Thắm cho biết thêm: “Tôi xin chuyển cháu tôi đi để điều trị, tuy nhiên trước khi đi một bác sỹ tên Nga đã nói trước khi đi phải tiêm mới cho đi. Trong lúc tiêm, tôi để ý thấy rất đông y tá, bác sỹ chạy vào phòng cháu tôi. Tôi hốt hoảng mở cửa ra, thì có bác sỹ nói “cháu bà đang sốc từ lúc tiêm, bà vào đây làm gì”, rồi họ đóng cửa lại. Sau đó một lúc, thì bác sỹ Nga đã chủ động gọi xe đưa cháu tôi sang Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Trong lúc đi, còn có 2 bác sỹ đi cùng. Khi xuống xe, tôi nhìn thấy máu trên người cháu thấm đẫm sang cả người bác sỹ bế cháu”.
Khi bé Hoàng A. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương thì được các bác sỹ cho biết là chuyển cháu đến quá muộn. Đồng thời thông báo cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Tại đây, gia đình chúng tôi mới được biết là cháu bị nhiễm trùng máu. “Tôi rất sốc, vì khi nằm điều trị ở Bệnh viện Đức Giang, không ai nói cháu tôi làm sao, các bác sỹ chỉ nói trẻ con sinh ra ai cũng sốt thế, nằm điều trị 3 đến 5 hôm là được về”, bà Thắm cho biết.
Cháu Hoàng A. nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đến đêm 27/8 rạng sáng ngày 28/8, thì cháu tử vong.
Sau đó, gia đình lo hậu sự cho cháu bé và chăm sóc sức khỏe cho chị Yến (mẹ cháu bé – PV), bởi sau khi bé Hoàng A. mất, tinh thần, sức khỏe của chị Yến bị suy kiệt nghiêm trọng. “Gia đình chúng tôi mong hồi đáp từ phía bệnh viện, tại sao không nói rõ bệnh tình với của cháu với gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, không nhận được sự hồi đáp”, bà Thắm cho biết.
Để làm rõ những thông tin liên quan, PV cũng đã có buổi làm việc với phía Bệnh viện Đức Giang. Trong buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Bình – Phó Giám đốc bệnh viện đã thông tin về sự việc.
Bà Phan Thị Thanh Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trao đổi với PV.
Theo bà Bình, thì chị Yến không tiến hành thăm khám thai tại bệnh viện Đức Giang, nên phía bệnh viện không nắm rõ tình hình thai nhi trong thời kỳ mang thai. Sản phụ được chỉ định mổ vì vỡ ối lâu, cổ tử cung không mở... Khi mổ ra, cháu bé khóc ngay, sức khỏe bình thường...
Khi nói về việc cháu bé bị sốt, bà Bình cho biết thời điểm đó trùng vào với dịch sốt, dịch cúm tại Hà Nội!?. Cháu bé bị nhiễm trùng, do khả năng bất đồng nhóm máu mẹ con... Các y lệnh, phác đồ điều trị được thực hiện đúng quy định, quy trình... tình trạng bệnh của cháu bé được thông báo đến người nhà liên tục và được các bác sỹ tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng.
Như vậy, đồng nghĩa với việc cháu Hoàng A. được xác định tử vong là đúng quy trình?.
Trao đổi với PV, bà Bình cho biết, sau khi nhận được ý kiến từ phía người nhà cháu Hoàng A., phía bệnh viện cũng đã tiến hành rà soát hồ sơ bệnh án, yêu cầu khoa Sơ sinh báo cáo và sau đó làm việc với phía người nhà.
Tuy nhiên, hiện phía người nhà không đồng ý với ý kiến trả lời từ phía Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đồng thời tiến hành làm đơn gửi cơ quan báo chí và cơ quan công an vào cuộc phản ánh và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc bé Hoàng A. tử vong và cách làm việc của y, bác sỹ liên quan đến vụ việc trên.
Sức khỏe & Môi trường điện tử sẽ tiếp tục thông tin./.
Hà Điệp
Các tin khác

Bài 2 (Hoài Đức, Hà Nội): Sự “vô cảm” của UBND xã Vân Canh trước hàng loạt tác động tiêu cực đang băm nát quy hoạch tại khu đô thị “ba không”

Chủ đầu tư thất hứa, đẩy dân vào thế khó

Bất chấp lệnh đình chỉ nhà hàng 173 Thái Hà “mở chui” đón khách

Xã Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh: Cuộc sống và sức khỏe của người dân đang bị ảnh hưởng bởi một bản án?

Vĩnh Phúc: Dự án nạo vét ao, hồ không đảm bảo gây ô nhiễm môi trường

Bình Thuận: Đất tặc lộng hành gây hệ lụy lớn

Hà Nội: Cần chấn chỉnh việc thi công “ẩu” gây ô nhiễm môi trường

Vụ “Ảnh hưởng đến môi trường, có dấu hiệu vi phạm từ Dự án nạo vét sông Hoạt” tại Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục tồn tại

Thực tiễn chất lượng các công trình dự án chưa đảm bảo ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân
Đọc nhiều

Thỏa thuận hợp tác bị hủy vẫn được tòa sơ thẩm công nhận có giá trị liệu có đúng luật?

Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 gặp mặt các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Ông Trần Duy Đông làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới

Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Miễn tiền công khám bệnh và một phần chi phí xét nghiệm

Quảng Hưng (Quảng Bình): Lợi dụng xây dựng nghĩa trang để khai thác khoáng sản trái phép - Thủ đoạn tinh vi gây nguy hại môi trường

Phường Thông Tây Hội (TP.HCM) cần vận hành tốt hơn nữa chính quyền 2 cấp

Đắk Lắk: Chung tay phát triển giáo dục - Khi yêu thương là hành động thiết thực

Xã Sơn Đông (Phú Thọ): Thắp lên ngọn lửa tri ân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu hỗ trợ người dân sửa chữa nhà sau ảnh hưởng của dông lốc

Vinamilk “Mở khóa tự nhiên” tại Green Farm: Mô hình sinh thái truyền cảm hứng doanh nghiệp

Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm

Cần Thơ đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển

Đột phá 6 HMO từ Vinamilk Optimum: Từ giải pháp cho các bà mẹ Việt đến diễn đàn dinh dưỡng lớn nhất khu vực

Nhiều chương trình hấp dẫn đón Xuân Ất Tỵ tại Cantho Eco Resort

Trung Quốc: Số ca mắc bệnh lý đường hô hấp tiếp tục tăng

Báo động tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ và trẻ em gái

WHO kêu gọi tăng cường giám sát cúm gia cầm

Bác sĩ Trần Nguyên Giáp: Chuyện “dính phốt” của một người quá mát tay trong ngành thẩm mỹ

Hành trình 13 năm xây dựng thương hiệu Thẩm mỹ Vũ Quang

Bác sĩ Nguyễn Hải Đăng: “Kiến tạo nụ cười, mang đến hạnh phúc”

Thực hư tin đồn phòng khám thẩm mỹ Cao Kim lừa đảo?

ENTECH HANOI 2025 hứa hẹn các giải pháp xanh và thông minh

Thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số: Tăng tốc 'Make in Vietnam', vươn ra toàn cầu

Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Bước chuyển lớn cho hành trình nghiên cứu khoa học

Cô gái Khmer tiên phong đưa đường thốt nốt An Giang xuất ngoại
Nổi bật

Phường Thông Tây Hội (TP.HCM) cần vận hành tốt hơn nữa chính quyền 2 cấp

Đắk Lắk: Chung tay phát triển giáo dục - Khi yêu thương là hành động thiết thực

Xã Sơn Đông (Phú Thọ): Thắp lên ngọn lửa tri ân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu hỗ trợ người dân sửa chữa nhà sau ảnh hưởng của dông lốc

Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XII

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
