Một cô giáo – nhà khoa học dịu dàng như nước
Tình người ấm áp
![]() |
Niềm vui của TS. Trần Thị Minh Kiều (giữa) và các đồng nghiệp trong Lễ tốt nghiệp năm 2024, chứng kiến học trò trưởng thành, tốt nghiệp ra trường |
TS. Trần Thị Minh Kiều bén duyên với một chàng trai miền Bắc khi cả hai du học theo diện Học bổng Chính phủ Úc. Tốt nghiệp, chị Kiều trở về Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công tác và nên duyên cùng “mối tình nước Úc”! Thời gian đầu, anh chị như “vợ chồng Ngâu” vì chồng Bắc, vợ Nam. Sau chị quyết định theo chồng ra Bắc, tiếp tục học cao học và làm tiến sĩ tại Hàn Quốc.
Năm 2012, tân TS. Trần Thị Minh Kiều về Việt Nam, xin chuyển việc đến ĐHBK Hà Nội. Chị gắn bó với Khoa (trước là Viện) Dệt May - Da giầy và Thời trang, Trường Vật liệu từ đó đến nay.
Năm 2015, chị Kiều được tín nhiệm bầu làm Phó Viện trưởng Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang. Nhớ lại thời gian này, chị Kiều không kể về khó khăn, vất vả, tâm huyết chị dành cho công việc mà kể về tình người Bách khoa ấm áp - những thầy cô giáo, cán bộ Bách khoa luôn sẵn lòng giúp đỡ chị.
Chị nhớ mãi nhiều tối muộn ngày làm việc, thầy Vũ Mạnh Hải, Phạm Đức Dương thấy phòng chị Kiều vẫn sáng đèn thì tạt qua, hỏi chị đang bận việc gì rồi không nề hà xắn tay làm cùng. Việc chị Kiều tưởng mình phải thức suốt đêm mới làm xong đã được các đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ, hoàn thành sau 1 tiếng. Những đồng nghiệp trẻ như các cô Lê Thị Dung, Lê Khánh Trang, Ngô Quỳnh Chi, Đỗ Hải An... luôn giúp đỡ công việc trong bộ môn và giảng dạy mỗi khi chị Kiều bận rộn.
Mới bắt đầu nhiệm kỳ Phó Viện trưởng, gặp khó khăn, vướng mắc, chị Kiều lại được TS. Nguyễn Thị Hương – Ban Đào tạo và PGS. Phan Thanh Thảo – khi đó là Viện trưởng Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang - tận tình hướng dẫn. Chị Kiều học từ các đồng nghiệp sự chỉn chu, trách nhiệm, quan tâm đến từng người trong đơn vị.
Sau 1 nhiệm kỳ làm quản lý, chị Kiều xin được tập trung cho chuyên môn, dành thời gian chăm sóc gia đình. “Xung quanh tôi có rất nhiều đồng nghiệp trẻ, rất giỏi và nhiệt huyết. Các bạn sẽ đưa Khoa, Trường vươn xa hơn nữa!” - Chị Kiều cười hiền nói.
Quan điểm sống của cô giáo, nhà khoa học
![]() |
TS. Trần Thị Minh Kiều hướng dẫn nhóm sinh viên đoạt giải Nhất tại Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 41 năm học 2023 - 2024 |
Bắt đầu từ năm 2006 - khi đang làm NCS tại Hàn Quốc, chị Kiều đã đi theo hướng nghiên cứu thiết kế 3D cho người Việt Nam. Thời điểm đó, ngay tại Hàn Quốc, ngành may mặc cũng chưa triển khai theo hướng này.
Nghiên cứu này quan trọng nhất là thu thập dữ liệu 3D đầu vào, nhưng lúc đó tại Việt Nam còn chưa có máy quét 3D. Chị Kiều nghiên cứu kỹ phương pháp thu thập dữ liệu thủ công mà không dùng máy quét 3D, chuẩn bị tinh thần vượt ngàn chông gai để thu thập dữ liệu.
Thật may mắn, thời điểm ấy, Viện Nghiên cứu Dệt may Việt Nam (Minh Khai, Hà Nội) chuẩn bị nhập máy quét 3D, chị Kiều về Việt Nam xin làm bán thời gian tại đây từ giai đoạn nhận CGCN và được Viện cho phép sử dụng những dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian này cho luận án tiến sĩ.
Năm 2012, tân TS. Trần Thị Minh Kiều mang kết quả nghiên cứu giới thiệu đến các doanh nghiệp Việt Nam, cái chị Kiều nhận về là những “ánh nhìn nghi hoặc”! Có người còn hỏi ngược: Sao tin được chuyện thiết kế thời trang ảo, may ảo, thử ảo rồi cắt một cái mặc lên người vừa vặn luôn?
Nghe vậy, chị Kiều buồn lắm, nhưng chị không bỏ cuộc và tiếp tục nghiên cứu.
Sau khi về Bách khoa Hà Nội, chị Kiều làm NCKH đề tài cấp Trường về Thời trang may sẵn có hiệu chỉnh thiết kế cho từng cá nhân. Chị chủ động đến doanh nghiệp làm khảo sát, giới thiệu về phần mềm thiết kế 3D và đề tài nghiên cứu - tương lai phát triển của ngành Dệt May. “Lúc đó, người ta nhìn tôi kiểu: Chắc cô này bị làm sao!!!” - Chị Kiều nhớ lại.
Hai lần bị từ chối phũ phàng, chị Kiều vẫn quyết tâm theo đuổi hướng nghiên cứu với niềm tin sắt đá: Rồi sẽ có ngày doanh nghiệp may Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của thiết kế 3D trong ngành công nghiệp thời trang.
Năm 2017, môn thiết kế 3D đã có mặt trong chương trình học của sinh viên Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang, Bách khoa Hà Nội. Mới đây, chị Kiều hướng dẫn NCS bảo vệ thành công luận án nghiên cứu ứng dụng AI phân tích vóc dáng cơ thể nam giới người Việt Nam để xây dựng Avatar sử dụng trong phần mềm thiết kế.
Sau 12 năm từ khởi đầu nghiên cứu thiết kế 3D trong thời trang ứng dụng cho người Việt Nam của chị Kiều, hiện thiết kế 3D là kỹ thuật không thể thiếu khi nhắc đến ngành công nghiệp này. Trong suốt câu chuyện, chị Kiều luôn tâm đắc “quan điểm về nhì”, không ganh đua, bon chen. Nhưng có lẽ, chị Kiều luôn về nhất về sự kiên định theo đuổi đến cùng trong NCKH!
Niềm hạnh phúc làm cô giáo, người thân của sinh viên
Đặc thù sinh viên Khoa Dệt May - Da giầy và Thời trang là nhiều sinh viên nữ. Chị Kiều thương yêu các sinh viên như con gái mình.
“Thương ơi là thương” là câu cảm thán chị kể về một sinh viên nữ đang học xin phép về quê vì bố đột ngột qua đời. 1 - 2 tuần sau, nữ sinh viên lên hỏi chị Kiều thủ tục xin nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị động viên em suy nghĩ kỹ vì sắp học xong, nếu khó khăn, chị sẽ đóng học phí giúp. Một tối khuya, sinh viên gọi điện thoại cho chị Kiều, giọng run run: “Cô ơi, 12h trưa mai là hết hạn đóng học phí, cô có thể giúp em được không ạ?”. Chị Kiều đồng ý ngay.
Lật đật mở xem tài khoản, chị Kiều ngớ ra vì tài khoản chỉ còn ít tiền, định gọi chồng “cứu net” thì nhớ ra mai có lương. “Đêm đó tôi cứ thấp thỏm ngủ, thương sinh viên chắc đang hoang mang chờ cô mà mãi không thấy”. Sáng hôm sau nhận lương, chị Kiều chuyển khoản ngay cho sinh viên. Kể chuyện cho chồng, câu đầu tiên anh bảo: “Sao không nói với anh? Em định chơi trò ú tim sao?”.
Nữ sinh viên giờ đang học năm thứ 4. Chuyện gia đình dần ổn nên em chỉ nhờ chị Kiều giúp học phí duy nhất kỳ học đó. Hiện em vừa học vừa làm thêm. Thỉnh thoảng em lại mang sắn dây mẹ em làm, trứng gà quê... biếu cô giáo. Gặp nhau, cô vuốt tóc trò, trò nắm chặt tay cô... đi ngang qua thấy sẽ nghĩ hai mẹ con đang thủ thỉ.
Ai gặp TS. Trần Thị Minh Kiều cũng sẽ cảm nhận chị là một người phụ nữ dịu dàng như nước. Dòng nước mềm mại ấy ẩn chứa sự mạnh mẽ; để song song với cô giáo khiêm tốn, tràn đầy tình yêu thương là một nhà khoa học dù con đường phía trước có gập ghềnh đến mấy vẫn theo đuổi mãnh liệt, kiên định với niềm tin chắc chắn sẽ làm được.
Các tin khác

PGS Đặng Thị Mỹ Dung – người giàu có về sở hữu trí tuệ

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Tân – Giải thưởng Kovalepskaia và niềm đam mê được là chính mình

Nhận diện nông nghiệp hữu cơ dưới góc nhìn sở hữu trí tuệ

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài

Phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Quản trị tài sản trí tuệ

Khai thác, sử dụng thông tin sáng chế phục vụ hoạt động nghiên cứu

Tập huấn nâng cao nhận thức cho nữ doanh nhân về sở hữu trí tuệ
Đọc nhiều

Vĩnh Phúc bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chế biến 22 con lợn dấu hiệu xuất huyết

Trung tâm Phát triển giáo dục Việt An Vĩnh Phúc: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai

TP. Hồ Chí Minh: Sức khỏe tinh thần cư dân bất ổn sau sự việc bầu Ban quản trị Chung cư Lux Garden - quận 7

Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tập trung nâng chất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đoàn kiểm tra Bộ Công an làm việc tại Công an Vĩnh Phúc về công tác phòng chống khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép.

Vĩnh Phúc: Tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp tại các KCN

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm 2025: “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen y, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với An Giang về đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Vietjet đặt hàng 20 máy bay thân rộng A330neo cho kế hoạch tương lai

Mở bán nhà phố Bcons Uni Valley: Cơ hội chót cho nhà đầu tư Hà Nội “đón sóng” Bình Dương sáp nhập TP.HCM

Những điểm nhấn tạo nên sức hút khó cưỡng của Ruby Tree Golf Villas trong mùa cao điểm hè

Trải nghiệm Thành Đô, Tây An với đường bay mới từ Hà Nội của Vietjet chỉ từ 0 đồng!

Nhiều chương trình hấp dẫn đón Xuân Ất Tỵ tại Cantho Eco Resort

Trung Quốc: Số ca mắc bệnh lý đường hô hấp tiếp tục tăng

Báo động tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ và trẻ em gái

WHO kêu gọi tăng cường giám sát cúm gia cầm

Hành trình 13 năm xây dựng thương hiệu Thẩm mỹ Vũ Quang

Bác sĩ Nguyễn Hải Đăng: “Kiến tạo nụ cười, mang đến hạnh phúc”

Thực hư tin đồn phòng khám thẩm mỹ Cao Kim lừa đảo?

Cao Kim và những sự thật bạn chưa biết

Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Bước chuyển lớn cho hành trình nghiên cứu khoa học

Cô gái Khmer tiên phong đưa đường thốt nốt An Giang xuất ngoại

Đổi mới mô hình phát triển: Cần thu hút người tài, tăng đặt hàng nghiên cứu

Tháo gỡ các điểm nghẽn trong ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực Nông nghiệp, Môi trường
Nổi bật

Vĩnh Phúc: Tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp tại các KCN

Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm 2025: “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen y, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với An Giang về đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Sóc Trăng kiểm tra cửa hàng bị tố bán lợn bệnh ra thị trường

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
