Số phận nghiệt ngã của một học sinh giỏi bị ung thư di căn
SK&MT - Em Ngô Hải Linh (17 tuổi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) liên tục bị ung thư di căn nhưng vẫn kiên cường chống trọi với bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống với một đam mê học tập cháy bỏng. Dù bị ung thư nhưng em vẫn giành giải học sinh giỏi.

Hải Linh bị ung thư di căn vẫn vươn lên trong học tập và giành 2 giải học sinh giỏi.
Câu chuyện ngỡ tưởng chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng, khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt, em liên tục trở thành học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình. Năm 2014, Linh đang học lớp 7, gia đình em tá hỏa khi nhận kết quả em bị ung thư thận. Tuy nhiên, vượt qua nghịch cảnh, Linh giành 2 giải học sinh giỏi cấp huyện để có mặt ở đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ.
Hà Linh vừa cắt đi một quả thận vì ung thư, ít ngày sau, em vẫn đi thi học sinh giỏi Toán và giành Giải Nhì cấp huyện. 1 năm sau, khi khối u di căn lên cột sống, em vẫn không đầu hàng bệnh tật. Em kiên cường chống chọi với bệnh tật, chiến thắng mọi cơn đau để có mặt tại cuộc thi. Em đã giành Giải Nhì học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa. Thành quả đó đã giúp em trở thành học sinh giỏi cấp tỉnh Phú Thọ.
Càng ngày bệnh tình của em càng trở nên trầm trọng, Hải Linh phải nghỉ học dài ngày để điều trị. Bằng nghị lực phi thường, em tự ôn trong những ngày trên giường bệnh để thi vào cấp 3. Nhưng dường như, mọi nỗi bất hạnh của số phận vẫn chưa buông tha em.
Khối u liên tục di căn lên các đốt cột sống rồi mới đây nhất lên di căn lên não. Cho dù, trong những ngày trên giường bệnh, em tự ôn thi vào cấp 3 nhưng cơn bệnh ngặt nghèo đã vội cướp đi khát vọng nhỏ nhoi của em là được cùng bạn bè cắp sách đến trường.
Hơn 3 năm ròng rã chữa trị, những thứ quý giá nhất trong nhà Linh cũng đội nón ra đi theo những phác đồ điều trị. Gia đình em đã phải mất hơn 400 triệu rồi nợ thêm 100 triệu bên ngoài để giành giật lại sự sống cho em. Những ngày đầu năm mới, em lại tiếp tục vào viện từ bỏ ước mơ đi học. Em đang phải điều trị bằng phác đồ tự nguyện, mỗi lần mua thuốc ngoài hết 13 triệu đồng/lần. Điều đó trở nên quá sức khi mẹ em đã nghỉ hưu sớm. Thu nhập gia đình hết sức khó khăn. Thế nhưng, khát vọng sống trong em hết sức mãnh liệt. Em vẫn không chịu đầu hàng căn bệnh hiểm nghèo này.
Cô Kim Thanh - mẹ Hải Linh chia sẻ: “Hải Linh là một đứa trẻ rất nghị lực. Suốt 3 năm điều trị, tôi tưởng như đã mất con mãi mãi. Trải qua nhiều ca phẫu thuật như là cắt bỏ thận phải, thay một đốt sống L5. Bây giờ con đã bị di căn sang các đốt sống khác. Là một người mẹ, tôi mong muốn con luôn luôn được hạnh phúc. Chỉ cần con được mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc thì dù khó khăn thế nào thì tôi cũng vẫn luôn cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc. Hai mẹ con tôi sẽ luôn đồng hành cùng nhau”.

Cô Kim Thanh – mẹ Hải Linh: “Tôi sẽ luôn bên cạnh con”.
Bác sĩ Hương Phạm (Bệnh viện K) chia sẻ: “Hải Linh rất chăm ngoan và cố gắng. Mẹ Hải Linh cũng cực kỳ biết chia sẻ với các cháu bé khác, thường giúp đỡ các bố mẹ khác.
Trước hoàn cảnh hết sức éo le của một bệnh nhi đầy nghị lực như em Ngô Hải Linh. Chúng tôi rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến trực tiếp gia đình qua số điện thoại mẹ của em Linh là cô Kim Thanh: 098 782 3638.
Hoặc về Nhóm thiện nguyện Trăng Rằm cùng CLB từ thiện Thiên thần:
TK Vietcombank Phạm Thị Thu. Số TK 0711000250464
TK MB Bank Phạm Thị Thu. Số TK: 0030114741007
Chi nhánh quận Thanh Xuân – Hà Nội
TK Vietinbank Trần Thị Huyền Trang. Số TK: 106002156145 chi nhánh Quang Trung– Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ em Linh bị ung thư thận.
Thế Hoàng – Bá Định
Các tin khác
“Hải trình Ánh trăng” lần đầu tiên sẽ tổ chức tại Khánh Hoà
D-Joy Pickleball Tour 2026 Leg 3 | Petrolimex Saigon Cup: Khi hệ sinh thái thuần Việt định hình cuộc chơi Pickleball toàn cầu
Khởi động Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp, hướng tới phát triển chuỗi giá trị bền vững
Núi Cấm: “Kho báu” du lịch đang chờ được đánh thức
Giàu Nguyễn – Kiến tạo giá trị khác biệt trong hoạt động cộng đồng
Khép lại một mùa hội sầu riêng, mở ra nhiều kết nối cho hành trình vươn xa
Người giữ hồn quê qua những vần thơ
Hala Farm Việt Nam – Luồng gió trẻ nâng tầm nông sản Đắk Lắk
Đắk Lắk lan tỏa lối sống khỏe, sống xanh từ 102 xã, phường
Đọc nhiều
Xã Cờ Đỏ (Cần Thơ) được công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp do ong vò vẽ đốt
Trường Tiểu học số 1 Quảng Trạch - Tên gọi mới, diện mạo mới, mục tiêu mới
HĐND TP. Cần Thơ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
Những con đường “chờ ánh sáng”
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Ứng dụng LiDAR và AI trong việc lập bản đồ các "điểm nóng" phát thải từ thân cây
Vệ tinh giám sát và sức mạnh của dữ liệu mở
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao
Phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”
Herbalife Việt Nam tiếp tục phối hợp với VnExpress để khuyến khích lối sống lành mạnh với tư cách là Nhà tài trợ Kim cương cho giải VnExpress Marathon
D-Joy Pickleball Tour 2026 Leg 3 | Petrolimex Saigon Cup: Khi hệ sinh thái thuần Việt định hình cuộc chơi Pickleball toàn cầu
Người giữ hồn quê qua những vần thơ
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: Số hóa và minh bạch dữ liệu đất đai
Nghệ sĩ Vũ Thu Trang và hành trình giữ hồn chèo giữa đời sống hiện đại
