Thái Nguyên: Nhiều dấu hiệu cần được làm rõ sau vụ sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên
Gia đình nạn nhân bức xúc
Vừa qua, Sức khỏe & Môi trường điện tử nhận được thông tin từ người nhà chị Dương Thị Thúy An (SN 1996, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), về việc chị An bị tử vong bất thường sau khi tiến hành sinh con tại bệnh viện Đa khoa Thị xã Phổ Yên. Mặc dù sự việc đã diễn ra hơn 2 tháng, nhưng phía người nhà (nhà chồng – PV) chưa nhận được câu trả lời liên quan đến việc tại sao chị An lại tử vong, khiến gia đình vô cùng bức xúc.
Trao đổi với PV, anh Hoàng Văn Dáng (SN 1995, chồng chị An) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào sáng ngày 12/10/2017, chị An có dấu hiệu chuyển sinh, anh Dáng và mẹ vợ mình đã đưa chị An đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên để tiến hành nhập viện.

Anh Hoàng Văn Dáng, chồng sản phụ tử vong, trao đổi với PV.
Tại đây, chị An được bác sĩ tên Nguyễn Thị Thịnh khám và làm các thủ tục xét nghiệm. Sau đó, chị An được khẳng định là đủ điều kiện để sinh thường. Tuy nhiên trong lúc chờ sinh, chị An được bác sĩ Thịnh kê cho 2 liều thuốc vào tờ giấy nhắc yêu cầu người nhà ra ngoài mua về
để tiêm. “Tôi có hỏi bác sĩ là tiêm để làm gì thì bác sĩ nói rằng tiêm cho dễ đẻ. Lúc sáng họ tiêm một mũi, chiều lại tiêm một mũi”, bà Nguyễn Thị Sinh, mẹ chồng chị An kể lại.
Đến khoảng 16h cùng ngày, thì chị An sinh cháu bé. Tuy nhiên khoảng 30 phút sau thì xuất hiện nhiều y tá, bác sĩ chạy đến phòng của chị An. Thấy có dấu hiệu bất thường, cả nhà chị An lo lắng. “Tôi nghe thấy tiếng cháu bé khóc là tôi biết An đã sinh con, nhưng đợi mãi không thấy cháu được chuyển ra phòng hồi sức thì tôi rất lo lắng. Lúc đó, tôi nép ngoài cửa nhìn vào thấy máu chảy lênh láng bên dưới nền nhà. Các bác sĩ, y tá thì đang ở đó rất đông, lúc đó còn có cả Phó giám đốc của Bệnh viện. Hoảng quá tôi mới mở cửa lao vào hét lên “ối giời ơi, con tôi làm sao thế này” và yêu cầu các bác sĩ cố gắng giúp đỡ con dâu tôi”, bà Sinh cho biết.
Tuy nhiên rất lâu sau đó, tình hình của chị An không có tiến triển gì khác: “Lúc đưa cháu ra ngoài để chuẩn bị lên xe cấp cứu thì tôi thấy con dâu tôi không còn tỉnh táo, không nói được cũng như không nhận thức được”, bà Sinh cho biết.
Liên quan đến vấn đề xe cấp cứu chở đến chở chị An lên Bệnh viện C Thái Nguyên, anh Dáng cho biết, sau khi được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên cho biết, chị An bị vỡ cổ tử cung, dẫn đến mất máu. Do đó, phải chuyển lên Bệnh viện C Thái Nguyên để truyền máu: “Tính từ lúc sinh đến lúc vợ tôi được chuyển đi là gần 2 giờ đồng hồ. Lúc đó tôi phải yêu cầu bác sĩ Thịnh đi cùng, trên xe cấp cứu có y tá, nhưng vợ tôi không được cho thở bình ô xi. Vợ tôi chỉ được truyền nước, mặc dù gần như đã không còn nhận thức gì nữa”, anh Dáng đau sót kể lại.
Lên đến viện C Thái Nguyên, chị An được tiến hành cấp cúu gay lập tức. “Các bác sĩ sau khi chiếu chụp làm các thủ tục, thì thông báo cho tôi rằng vợ tôi chỉ còn 0.1% cơ hội sống sót. Tôi chỉ biết xin các Bác sĩ cố gắng cứu lấy vợ tôi. Ngồi trong phòng cấp cứu, nhìn vợ tôi sống đi, chết lại đến 3 lần, các thông số của sự sống chỉ được thể hiện trên máy đo mà thôi”, Anh Dáng nhớ lại.
Cũng theo anh Dáng cho biết, thì vợ anh được truyền đến 18 đơn vị máu, nhưng không một đơn vị máu nào có thể truyền được vào người. Đến khoảng 21h cùng ngày, chị An đã thực sự tử vong. “Chúng tôi rất bức xúc, muốn tìm các bác sĩ dưới Bệnh viện Phổ Yên để hỏi lý do, nhưng không biết bác sĩ Thịnh đã bỏ đi từ lúc nào”, anh Dáng nhớ lại.
Nhiều vấn đề cần được làm rõ
Để thông tin khách quan, vấn đế của sản phụ Nguyễn Thị Thúy An tử vong, PV cũng đã tiến hành liên hệ đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên. Trao đổi với PV, ông Hoàng Thái Sơn – Giám đốc bệnh viện cho biết, chị An nhập viện và được khẳng định là đủ điều kiện sinh thường. Đồng thời, chị An cũng được tiêm 2 mũi Spasfon, đây là loại thuốc có tác dụng làm giãn cơ trơn và mềm mở cổ tử cung.
Bác sĩ Hoàng Công Sơn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên trao đổi với PV.
Sau khi chị An tiến hành sinh, thì gặp phải vấn đề bị rách cổ tử cung. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lại. Theo ông Sơn thì trường hợp rách cổ tử cung là vấn đề thường xảy ra đối với sản phụ. Do chị An bị mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu cấp cứu, nhưng do dưới Bệnh viện không có máu, nên mới chuyển chị An lên Bệnh viện C Thái Nguyên. “Ở dưới Phổ Yên chúng tôi cũng tiến hành truyền máu được, nhưng không có máu dự trữ, nên chúng tôi xác định việc chuyển bệnh nhân đi thì sẽ nhanh hơn”, ông Sơn cho biết.
Khi PV trao đổi người nhà nạn nhân phản ánh rằng việc đưa đi cấp cứu là quá chậm, dẫn đến việc chị An không được truyền máu kịp thời. Ông Sơn lý giải: “Do dưới Bệnh viện Phổ Yên có duy nhất 1 chiếc xe cấp cứu. Hiện tại xe đã hết hạn sử dụng và đã niêm phong từ khoảng tháng 6/2017 đến nay. Nên không có xe để chở bệnh nhân đi. Chúng tôi phải gọi 115 mới có xe từ khu vực bệnh viện C xuống. Phía bệnh viện cũng đã báo cáo lên cấp trên, nhưng chưa được đầu tư xe”, ông Sơn cho biết.
Chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa thị xã Phổ Yên nằm phủ bụi trong kho nhiều tháng nay.
Theo ông Sơn khẳng định, chị An có đủ điều kiện sức khỏe để chuyển viện. Nhưng người nhà nạn nhân lại cho rằng chị An đã không còn tỉnh táo, đã bị hôn mê.
Cũng theo ông Sơn, thì xe cấp cứu có đầy đủ trang thiết bị y tế để phục vụ người bệnh, nhưng theo anh Dáng – chồng chị An, thì trên xe không có thiết bị gì, vợ anh cũng không được cho thở ô xi.
Liên quan đến vấn đề bác sĩ Thịnh kê đơn thuốc bằng tờ giấy nhắc, ông Sơn cho biết là có thể do lúc đó vội, nên bác sĩ Thịnh đã tiến hành làm như vậy. Đồng thời khẳng định, loại thuốc tiêm cho chị An được sử dụng theo quy định. “Hiện tại hồ sơ vụ việc đã được chuyển toàn bộ sang cơ quan Công an để họ tiến hành điều tra”, ông Sơn cho biết.
Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện cũng đến thăm hỏi động viên gia định: “Họ có đến gia đình tôi nói chuyện, động viên và gửi bên nhà vợ tôi 50 triệu đồng tiền đường sữa cho bé nhà tôi. Hiện tại gia đình tôi rất muốn biết được nguyên nhân mà vì sao vợ tôi đang khỏe mạnh bỗng nhiên lại bị tử vong”, anh Dáng cho biết.
Ngoài ra, PV còn được người nhà nạn nhân cung cấp thông tin việc trong quá trình nhập viện, người nhà đã phải đưa tiền bồi dưỡng cho bác sĩ là 1 triệu đồng. Sau khi thấy chị An nguy kịch chuyển đi, thì bác sĩ mới tiến hành trả lại tiền cho người nhà. Vấn đề này cơ quan công an, cũng như lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phổ Yên cần tiến hành xác minh, làm rõ.
Sức khỏe & Môi trường tiếp tục thông tin vụ việc trên.
Hà Điệp
Các tin khác
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có nữ Hiệu trưởng đầu tiên
Bộ Y tế triển khai 100 ngày bảo đảm mỗi người dân có Sổ sức khỏe điện tử
Chương trình khám sức khỏe miễn phí tại 4 phường ở Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ làm chủ kỹ thuật phẫu thuật đa chấn thương khớp gối
Cần Thơ: Tôn vinh 414 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng những bệnh viện hiện đại và hình thành hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ
Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết tại Gia Lai
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chấn chỉnh việc tự điều phối ghép mô tạng
Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hoà: Đưa vào sử dụng Khu lưu trú dành cho người nhà nuôi bệnh nhân
Đọc nhiều
Bệnh viện Quân y 121 ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị viêm tụy cấp nặng
Xây dựng Bệnh viện Quân y 121 ngày càng khang trang, hiện đại
Quân khu 9 thăm bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 121
Cà Mau khẩn trương thụ lý, xác minh tố cáo của công dân
Báo chí đã chủ động, kịp thời phản ánh đậm nét các hoạt động nổi bật của Bệnh viện Quân y 121
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Ứng dụng LiDAR và AI trong việc lập bản đồ các "điểm nóng" phát thải từ thân cây
Vệ tinh giám sát và sức mạnh của dữ liệu mở
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Thực hiện thành công 23 trường hợp chụp và can thiệp đặt stent động mạch vành
Mô hình nhãn khoa chuyên sâu, chăm sóc thị lực toàn diện
Sở Y tế TP. Cần Thơ: Tiếp nhận khoảng 5,6 triệu lượt khám 6 tháng đầu năm 2026
Hội thảo quốc tế "Tế bào gốc: Từ nghiên cứu lâm sàng đến ứng dụng thực tiễn"
Khám, tầm soát bệnh lý về mắt miễn phí cho gia đình chính sách tại xã Trường Xuân, Cần Thơ
Những chính sách nhân văn chăm lo đời sống người cao tuổi
Phú Thọ: Quyết liệt triển khai "hàng rào" dập dịch, giữ an lành cho ngày hè
Cảnh báo tình trạng lười vận động ảnh hưởng tới thể lực
Lộ trình vaccine HPV được đưa vào danh mục vaccine tiêm miễn phí từ 1/7
Nhiều nhóm thuốc chữa ung thư, tim mạch sẽ được Quỹ BHYT chi trả
Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành phố sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Kháng sinh có thể trở nên “vô dụng”: Hiểm họa từ thói quen dùng thuốc sai cách tại Việt Nam
Nguy cơ xâm nhập biến chủng Omicron vào Việt Nam là rất lớn
Giải pháp thích ứng với vi rút corona
Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết về mua vắc-xin Covid-19
Rửa tay là biện pháp hàng đầu phòng bệnh tay chân miệng
Ca cấp cứu bị rắn cắn “đặc biệt” ở Bệnh viện Quân y 121 đã được xuất viện
Kỳ tích hồi sinh bé 3 tuổi đuối nước
Nữ bác sỹ tận tâm với người bệnh
Thiếu tá Nguyễn Quốc Công tận tình chăm sóc sức khỏe người dân nơi biển đảo Tây Nam
Không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ với COVID-19
An Giang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn bệnh cúm gia cầm
Bộ Y tế đã cấp phép, gia hạn hơn 13.500 số đăng ký thuốc, vaccine, sinh phẩm
