Bị 'giam lỏng' trong nhà mình vì tranh chấp đất đai (Bài 2): Đi cũng dở, ở không xong
Cảnh mang cơm cho vợ chồng anh Thức
“Đi cũng chết, ở cũng chết!”
Phải rất khó khăn chúng tôi mới liên hệ được với vợ chồng anh Nguyễn Văn Thức, chị Nguyễn Thị Oanh, bởi cả hai vợ chồng hiện đang sống trên tầng 2 của căn nhà, phía dưới tầng 1 đã bị vợ chồng anh Đỗ Chí Nghĩa chiếm giữ.
Trao đổi qua điện thoại, chị Oanh vừa rưng rức khóc, vừa trình bày: “Trên này nước nôi không có, đói khát chị ạ. Những lúc người nhà gửi đồ ăn lên cho hai vợ chồng bằng đường dây kéo, nhà anh Nghĩa không thấy thì thôi, chứ mà thấy thì lại cãi cọ, xô xát. Chúng tôi ở trên này từ ngày 22/12, đến nay đã được 1 tuần rồi”.
Chị Oanh cũng cho biết, ngay khi sự việc xảy ra hôm 22/12, vợ chồng con cái chị đã bị nhịn đói. Đến sáng ngày 23/12, khi chị dâu cả của chị ra đón hai cháu đi học cũng bị người của anh Nghĩa xô đẩy, đánh, tát. “Tôi chạy ra cũng bị đánh, hàng xóm phải ra can, thế thì hai vợ chồng đấu tranh kiểu gì được, ra thì họ cũng đánh chết mà ở thì cũng chết!”, chị Oanh thở dài nói.
Được biết, chiều ngày 26/12, Công an huyện Yên Phong đã đến xác minh, làm việc và lấy lời khai của anh Thức về vấn đề tranh chấp đất đai giữa hai gia đình. Anh Thức cho hay, lúc công an đến làm việc anh có xuống được, nhưng khi công an về thì anh lại phải quay lên tầng 2. “Nếu tôi ra khỏi nhà, vừa bị đánh, vừa bị cướp trắng trợn căn nhà của mình mà không có cách nào để có thể quay lại được”, anh Thức bày tỏ.
Chỉ biết báo cáo huyện
Theo ông Nguyễn Văn Tọa, trưởng thôn Yên Vỹ, việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình anh Đỗ Đình Nghĩa và Nguyễn Văn Thức nhiều lúc đã làm mất an ninh trật tự tại địa phương.
Ông Tọa cho biết, trong khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc giải quyết thì ngày 04/02/2016, khoảng 20 người, có cả xe thương binh (không biết thương binh thật hay giả) đến nhà anh Thức và yêu cầu anh dọn đồ ra khỏi nhà, với lý do anh Nghĩa đã cho họ thuê đất. Thậm chí còn có một nhóm người đi xe máy, tự ý đập phá đồ đạc và di chuyển đồ đạc của anh Thức ra ngoài đường. “Đến lúc công an huyện Yên Phong đến làm việc thì họ mới thôi”, ông Tọa nói.
Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Phạm Văn Ngư - Phó trưởng công an huyện Yên Phong cho biết, đã có buổi làm việc với anh Thức vào tối ngày 26/12 để xác minh sự việc.
Thiếu tá Phạm Văn Ngư cho rằng, sự việc này rất phức tạp vì người thì có đất, người thì có nhà, không ai có trọn quyền hạn của mình trên mảnh đất và căn nhà ấy.
“Đây là sự việc tranh chấp dân sự. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị ông Thức liên hệ UBND xã Hòa Tiến và UBND huyện Yên Phong, Tòa án huyện Yên Phong để được giải quyết theo đúng quy định. Còn nếu như giữa hai gia đình xảy ra gây gổ, đánh nhau, xâm phạm tài sản, danh dự, sức khỏe của nhau thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, thiếu tá Ngư khẳng định.
Trên thực tế, gia đình anh Thức đã gửi đơn lên UBND huyện Yên Phong để giải quyết, và huyện cũng đã có văn bản gửi về. Trong bản kết luận của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ngày 31/3/2016 đã nêu rõ: “Đây là việc tranh chấp đất đai đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị công dân gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện để giải quyết”.
Ông Trần Văn Học – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tiến
Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Học - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tiến khẳng định, xã đã rất nhiều lần đề nghị hai gia đình anh Nghĩa và anh Thức lên Ủy ban để hòa giải. Tuy nhiên, chỉ có gia đình anh Thức có mặt còn anh Nghĩa thì không.
“Chúng tôi được biết gia đình anh Thức đã gửi đơn lên Tòa án nhân dân huyện Yên Phong nhưng đơn bị trả lại vì họ cho rằng anh Thức đang kiện ngược và chưa đủ giấy tờ. Còn anh Nghĩa thì không thấy gửi đơn lên tòa để được giải quyết triệt để. Sự việc này thật sự vô cùng phức tạp, chính quyền xã chỉ có thể tuyên truyền, vận động, hòa giải và làm văn bản báo cáo lên huyện”, ông Học cho biết.
Sức khỏe & Môi trường điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!
Kim Kiếm