Jane Goodall – Nhà linh trưởng học khơi dậy lòng trắc ẩn với môi trường
![]() |
| Jane Goodall và Hugo van Lawick đang quan sát một gia đình tinh tinh. |
Bà đã khơi dậy sự tò mò, hy vọng và lòng trắc ẩn cho vô số người trên khắp thế giới, mở đường cho nhiều thế hệ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, những người đã mang lại cho bà hy vọng về tương lai.
Bà đã mở ra cánh cửa cho phụ nữ trong khoa học và những khám phá của bà đã định hình lại cách nhìn nhận của chúng ta về loài tinh tinh.
Bà bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu tinh tinh từ năm 1960, xuất phát từ một khu rừng rậm rạp của Công viên quốc gia Suối Gombe (Tanzania), khi mới 26 tuổi và những khám phá của bà đã đưa bà trở thành một huyền thoại vào năm sau đó.
![]() |
Trong những ngày đầu ở Gombe, Jane Goodall đã dành nhiều giờ ngồi trên đỉnh núi cao với ống nhòm hoặc kính viễn vọng, tìm kiếm tinh tinh trong khu rừng bên dưới.
Những hạt giống khám phá đã được gieo trồng từ thuở ấu thơ, nảy nở thành tình yêu động vật sâu sắc và niềm say mê với châu Phi. Ở tuổi đôi mươi, lời mời từ một người bạn thời thơ ấu đã đưa bà đến Kenya, nơi bà làm việc cho nhà cổ nhân chủng học nổi tiếng, Tiến sĩ Louis Leakey. Leakey nhận ra ở Goodall sự can đảm và kiên nhẫn cần thiết cho công việc thực địa, và đã chọn bà nghiên cứu tinh tinh như một phần trong nghiên cứu về hành vi con người thời kỳ đầu. Vậy là Goodall bắt đầu quan sát tinh tinh hoang dã ở Gombe, cùng với mẹ bà làm người giám hộ.
![]() |
Mỗi tối trong lều, nhà nghiên cứu Jane Goodall lại ghi chép dữ liệu từ sổ tay thực địa, kể lại hành vi của loài tinh tinh mà cô quan sát được trong ngày và đắm mình vào mô hình trại nghiên cứu của mình.Với chỉ một cây bút chì, ống nhòm, sổ tay và một chiếc còi phòng trường hợp gặp rắc rối, Goodall đã có những khám phá làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về loài tinh tinh. Phương pháp của bà khá độc đáo - đặt tên cho tinh tinh và ghi lại tính cách của chúng, trong khi các nhà nghiên cứu khác thường gán cho chúng số thứ tự - nhưng những nỗ lực đó đã mang lại kết quả xứng đáng.
![]() |
| Chân dung tinh tinh Fifi, thành viên của nhóm tinh tinh đầu tiên được Jane Goodall nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Gombe, Tanzania. |
Chuyến thám hiểm ban đầu dự định kéo dài sáu tháng đã trở thành sự nghiệp 26 năm ghi chép về loài tinh tinh hoang dã. Trong suốt quá trình nghiên cứu, Goodall đã đảo lộn hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về tinh tinh, quan sát mọi thứ từ cách chúng xây tổ ban đêm đến việc săn mồi và ăn thịt. Bà đã mô tả chi tiết hành vi của tinh tinh, như sử dụng công cụ và gây chiến, những hành vi thách thức những quan niệm lâu đời về thế giới tự nhiên…
Năm 1986, 25 năm nghiên cứu của Goodall đạt đến đỉnh cao với việc xuất bản cuốn sách Tinh tinh ở Gombe: Các mô hình hành vi. Một hội nghị nghiên cứu tinh tinh được tổ chức để kỷ niệm cột mốc này, đã tiết lộ rằng tinh tinh đang bên bờ vực tuyệt chủng. Goodall quyết tâm bảo vệ tinh tinh, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng tất cả các loài đều phải đối mặt với những mối đe dọa tương tự.
![]() |
| Jane Goodall cùng các thành viên Roots & Shoots và học sinh địa phương tại một ngôi làng gần Kigoma, Tanzania, năm 2010. |
Bà chuyển sang hoạt động bảo tồn và xã hội. Mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ với National Geographic, cùng vô số bài báo, sách, chương trình truyền hình đặc biệt và phim tài liệu, đã giúp Goodall trở thành một tiếng nói mạnh mẽ cho động vật và hành tinh của chúng ta. Bà thành lập Viện Jane Goodall để thúc đẩy sự hiểu biết và bảo vệ loài vượn lớn, dựa trên nền tảng nhiều thập kỷ làm việc của mình. Nhận thức rằng tương lai của Trái Đất nằm trong tay thế hệ tiếp theo, bà khởi xướng sáng kiến Roots and Shoots (Rễ và Chồi) nhằm trao quyền cho giới trẻ.
![]() |
| Jane Goodall chuẩn bị cho một đêm thức trắng nghiên cứu tinh tinh. |
Goodall vẫn tiếp tục làm việc không mệt mỏi để bảo vệ những người anh em họ vượn lớn và hành tinh mà chúng ta cùng chung sống. Mặc dù ảnh hưởng to lớn của bà đối với ngành linh trưởng học và bảo tồn ngày càng gia tăng, sự nghiệp của bà bắt đầu chỉ với niềm đam mê động vật và quyết tâm sống trọn vẹn với ước mơ. Đó là một câu chuyện về sự tiến hóa và nguồn cảm hứng cá nhân, được thể hiện qua câu trích dẫn từ cuốn sách With Love (Với tình yêu) xuất bản năm 2003 của bà: "Mỗi cá nhân đều quan trọng. Mỗi cá nhân đều có vai trò riêng. Mỗi cá nhân đều tạo nên sự khác biệt."
Các tin khác
Đắk Lắk: 12 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được tái thả về với đại ngàn Tây Nguyên
Trách nhiệm giữ gìn hệ sinh thái và bảo tồn Sếu đầu đỏ
Những sứ giả Sếu đầu đỏ được đưa về vườn Quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp
Đồng Tháp với mục tiêu phục hồi và phát triển Sếu đầu đỏ
Trò chuyện cùng những “bảo mẫu” ở Trại rắn lớn nhất miền Tây
Một cá thể rùa biển được thả về môi trường tự nhiên
Phim ngắn kêu gọi bảo vệ các loài rùa biển
Giải pháp ứng phó với nguy cơ nắng nóng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
Cần xử lý tình trạng cố tình “chây ì” không khắc phục vi phạm ảnh hưởng đến đất và môi trường sống
Đọc nhiều
Chiếc thẻ và cơn gió ngược của nghề báo
Khi Bí thư xã làm “Đại sứ OCOP” ở xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
Khẩn trương triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1 tại Cần Thơ
Tự xưng "Phòng khám Thẩm mỹ Nội khoa", DMANH Beauty bị Sở Y tế Hà Nội “chỉ mặt” hoạt động không phép
Phú Thọ: Công ty xử lý môi trường bị xử phạt hơn 172 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán
Bản tin tổng hợp số 8 tháng 11 của Tạp chí Sức khoẻ & Môi trường
Hà Nội (Q.Hà Đông) : Môi trường sống của người dân không được đảm bảo bởi những công trình vi phạm TTXD
Giải pháp giảm thiểu đốt ngoài trời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp - Cơ hội từ GAHP
Ngành Thép hướng tới tiêu hao nguyên liệu thấp
Chính thức thông cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu (Phú Thọ)
Cách xử lý vệ sinh môi trường sau mùa bão lụt
Sự cố 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi tại Đắk Lắk: Chuyên gia khuyến cáo
Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn – hướng đi bền vững cho Tây Nguyên
Cần Thơ ghi nhận 41 vụ sạt lở trong 7 tháng đầu năm, thiệt hại trên 9 tỷ đồng
Cần một cuộc “tổng rà soát” toàn diện
Đổi mới sáng tạo là “chìa khóa” mở rộng giá trị ngành tôm Việt Nam
Cần Thơ: Tổng kết Dự án “Các Trung tâm Đổi mới sáng tạo xanh”
Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới: Năng động, tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng ngành giao thông vận tải
Hậu Giang: Tạo nền tảng cho vùng lúa chất lượng cao, thân thiện với môi trường
Nông dân miền Tây thôi đốt rơm rạ
Khởi công dự án chống ngập úng KĐT Nam Thăng Long- Bước tiến vì môi trường sống an toàn xanh sạch cho người dân
Tăng trưởng xanh từ nông nghiệp tuần hoàn và công nghệ số
Hợp lực để nâng sức chống chịu cho nông nghiệp ĐBSCL và Nam Trung Bộ
Xiên nướng vỉa hè: Mối nguy từ ẩm thực đường phố
Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Phú Thọ: Tập huấn công tác ATTP cho hơn 200 học viên
Vụ sản xuất hàng giả thực phẩm tại Nghệ An: Khởi tố giám đốc Công ty An Thịnh Food
Hà Nội: Kiểm tra đột xuất các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ bán trú
Jane Goodall – Nhà linh trưởng học khơi dậy lòng trắc ẩn với môi trường
Đắk Lắk: 12 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được tái thả về với đại ngàn Tây Nguyên
Trách nhiệm giữ gìn hệ sinh thái và bảo tồn Sếu đầu đỏ
Những sứ giả Sếu đầu đỏ được đưa về vườn Quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp
Đồng bộ khung pháp lý để hiện thực hóa chuyển dịch năng lượng
Khẩn trương triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1 tại Cần Thơ
Giải bài toán phát triển điện sạch




