Tin mới về vụ mẹ con sản phụ chết bất thường ở Lạng Sơn
SK&MT - Sau khi có hiện tượng khó thở tại nhà, sản phụ được đưa vào bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn để kiểm tra. Sau khi nhập viện, được các bác sĩ thăm khám, xét nghiệm thì sản phụ này bỗng mặt mày tím tái và tử vong sau đó. Đến thời điểm hiện tại, phía bệnh viện vẫn chưa cho người nhà nạn nhân cũng như các cơ quan chức năng biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ này.
Sản phụ chết bất thường
Theo thông tin Sức Khỏe & Môi trường điện tử nhận được, khoảng 01h45 ngày 1/4/2017, sản phụ Hà Thanh G. ( 31 tuổi, khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang mang thai tuần thứ 36 được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn sau khi có biểu hiện khó thở, khó chịu.
Tại bệnh viện, theo lời kể của người nhà bệnh nhân, sau khi nhập viện, do không thấy bác sĩ nào nên người nhà còn đưa sản phụ này đi nhầm lên tầng 3, loay hoay một lúc rồi mới hỏi tới phòng có bác sĩ trực để thăm khám .

Anh H.V.Ngọc (chồng nạn nhân) cho biết: “Sau khi được bác sĩ thăm khám, vợ tôi và bác sĩ có trao đổi riêng điều gì, tôi và gia đình không rõ. Nhưng vợ tôi lúc ban đầu muốn được đẻ mổ vì sức yếu, đẻ thường sợ không chịu được. Bác sĩ trực hôm đó có khuyên gia đình tôi nên cho vợ đẻ thường vì sợ mẹ yếu, con yếu, hồi phục sau sinh lâu, đẻ thường thì chỉ mất một ngày là được xuất viện, đẻ mổ phải mất cả tuần ở trong viện để theo dõi..”
Theo lời anh Ngọc kể, thì đang trong lúc vợ anh trao đổi riêng với bác sĩ thì có người nhà nhìn vào, thấy sản phụ G. đã có hiện tượng mặt tái xanh, bắt đầu chuyển sang thâm đen, cắn lưỡi thì anh Ngọc mới lao vào chuyển vợ mình sang phòng cấp cứu nhưng đã quá muộn. Mẹ con sản phụ G.đã tử vong.
“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến giờ tôi vẫn không tin nổi rằng, chỉ trong tích tắc, tôi đã vĩnh viễn mất đi gia đình của mình…”, anh Ngọc nói với khuôn mặt thất thần.
Theo như lời người nhà nạn nhân, đến thời điểm hiện tại, họ vẫn hoàn toàn chưa được biết nguyên nhân cái chết của hai mẹ con. Phía bệnh viện cũng hoàn toàn im lặng, không một lời chia buồn. “Người Việt Nam ta vốn có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”, ấy vậy mà khi sự việc xảy ra, những “lương y như từ mẫu” lại có thái độ thờ ơ, lạnh lùng như vậy thì thật đáng buồn..”, một người hàng xóm của nạn nhân chia sẻ.

Sự đau buồn bao trùm ngôi nhà của hai mẹ con sản phụ.
Sự “vô cảm” này càng làm người nhà nạn nhân đặt ra những câu hỏi về trình độ chuyên môn, cũng như thái độ làm việc của những bác sĩ trong kíp trực ngày hôm đó rằng họ có giúp bệnh nhân đúng với khẩu hiệu, băng rôn: “phục vụ bằng cả trái tim” dán ở ngoài cổng viện. (? )
Chỉ làm việc với người “có thẻ”?
Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, NPV đã có buổi làm việc với sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Tiến (Chánh thanh tra sở Y Tế tỉnh Lạng Sơn) nói: “Hiện tại thì phía Sở Y tế cũng chưa nhận được thông tin vụ việc, bệnh viện cũng chưa có báo cáo gì về vấn đề này. Nếu có những khiếu nại, phản ánh về nghiệp vụ, thái độ làm việc của bệnh viện, người nhà nạn nhân có thể gửi đơn thư lên Sở để được xem xét giải quyết, phóng viên các báo muốn tìm hiểu về sự việc này thì nên liên lạc trực tiếp với anh Huy (ông Phan Thanh Huy – Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn – PV) để làm việc…”
2h chiều ngày 4/4/2017, NPV có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để liên hệ công tác thì Giám đốc bệnh viện - ông Phan Thanh Huy đang họp. Sau khi trao đổi qua điện thoại, thì chúng tôi “may mắn” được ông Huy hẹn vào lúc 17h30’ cùng ngày, đến 17h45’, ông Huy đồng ý trao đổi thông tin với những phóng viên nào “có thẻ nhà báo” vì lý do: “Tôi gặp nhiều trường hợp công tác bằng giấy giới thiệu ghi là PV nhưng chỉ là Cộng tác viên nên tôi chỉ muốn kiểm tra xem đúng không…”
Sau khi “xin” được ông Huy 10 phút để trao đổi công việc vì ông Huy rất bận, chúng tôi được vị Giám đốc bệnh viện này cho biết: Sản phụ G. có tiền sử bệnh tim nhưng không rõ là bệnh tim loại gì và phía bệnh viện không có báo cáo gì vì việc này “trong quy trình”, hồ sơ bệnh án và giấy tờ liên quan, bệnh viện đã photo gửi Sở Y tế….”
Trong quá trình trao đổi, phóng viên rút máy điện thoại ra chụp ảnh lại nội dung thông tin trong sổ ghi chép thì ông Huy, với thái độ “tra hỏi” xem phóng viên đó chụp gì? Có chụp ông ta không?. Ông Huy còn yêu cầu “mượn” điện thoại của PV để kiểm tra, mặc dù PV đã cố giải thích nhưng ông này không nghe. Sau khi kiểm tra điện thoại phóng viên, không có bất cứ hình ảnh nào của mình trong máy, ông này mới chịu trả lại điện thoại cho PV.
Trước thái độ trịnh thượng, thiếu thiện chí của ông Giám đốc bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, NPV chúng tôi đã dừng cuộc trao đổi và ra về.
Qua nguồn tin tại địa phương, chúng tôi được biết, trước trường hợp của sản phụ G. còn có những trường hợp sản phụ tử vong khác cũng đang tiếp tục khiếu kiện bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn.
Sức khỏe & Môi trường điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc…!
Nhóm PV
Các tin khác
Trạm bơm tiêu Kim Xá - “Tan hoang” sau mùa bơm tiêu đầu tiên
Mường Ảng – Điện Biên: Nhiều dự án đầu tư công có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật
Bài 2 (Hoài Đức, Hà Nội): Sự “vô cảm” của UBND xã Vân Canh trước hàng loạt tác động tiêu cực đang băm nát quy hoạch tại khu đô thị “ba không”
Chủ đầu tư thất hứa, đẩy dân vào thế khó
Bất chấp lệnh đình chỉ nhà hàng 173 Thái Hà “mở chui” đón khách
Xã Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh: Cuộc sống và sức khỏe của người dân đang bị ảnh hưởng bởi một bản án?
Vĩnh Phúc: Dự án nạo vét ao, hồ không đảm bảo gây ô nhiễm môi trường
Bình Thuận: Đất tặc lộng hành gây hệ lụy lớn
Hà Nội: Cần chấn chỉnh việc thi công “ẩu” gây ô nhiễm môi trường
Đọc nhiều
Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Khen thưởng trong tham gia cấp cứu, điều trị bệnh nhân bị rắn độc cắn
Bệnh viện Quân y 121 ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị viêm tụy cấp nặng
Hành trình đi tìm công lý
Xây dựng Bệnh viện Quân y 121 ngày càng khang trang, hiện đại
Quân khu 9 thăm bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 121
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà người có công tại Lạng Sơn
Đội K93 quy tập 81 hài cốt liệt sĩ, ký kết biên bản bàn giao về nước
Đắk Lắk chủ động xây dựng “lá chắn số” từ diễn tập thực chiến an ninh mạng
Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa góp phần nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế
Vietjet cùng tuổi trẻ cả nước nối dài hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Long Biên cất cánh từ cuộc cách mạng quy hoạch trăm năm
Petrovietnam và NSRP giữ vững chuỗi cung ứng năng lượng trước biến động Trung Đông
Thưởng lãm trọn vẹn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng từ tổ hợp căn hộ Capital Square
Thủ tướng đề xuất 3 ưu tiên chiến lược cho 3 chuyển động lớn của thế giới
Nhiều chương trình hấp dẫn đón Xuân Ất Tỵ tại Cantho Eco Resort
Trung Quốc: Số ca mắc bệnh lý đường hô hấp tiếp tục tăng
Báo động tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ và trẻ em gái
Chuyên gia gỡ “nút thắt” về pháp lý, truyền thông cho cơ sở y tế ngoài công lập trong giai đoạn mới của thị trường
Bệnh viện Quân y 121 kiểm tra công tác phòng, chống say nắng, say nóng, phòng chống dịch bệnh
Nước hoa, mỹ phẩm cao cấp UNI: Tinh hoa từ Trầm Hương Việt
Bác sĩ Trần Nguyên Giáp: Chuyện “dính phốt” của một người quá mát tay trong ngành thẩm mỹ
Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn mới
Tăng tốc triển khai Nghị quyết 57: Nhiều kết quả tích cực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản
