Những dấu hiệu mập mờ trong hồ sơ 'đuổi việc' cô giáo làng, Bài 3: Có dấu hiệu phi tang tài liệu, hồ sơ?
Trường mầm non Bình Minh nơi cô Thiện từng làm việc
“Đi làm làm gì cho mệt”
Liên quan đến phản ánh của cô Đỗ Thị Thiện, phóng viên Sức khỏe &Môi trường điện tử đã liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu sự việc. Ông Trần Văn Tuấn – Phó Chánh thanh tra sở cho biết, đã nhiều lần tiếp bà Thiện, đồng thời giới thiệu phóng viên đến làm việc với Phòng GD-ĐT thành phố và UBND TP Bắc Giang.
Ông Ngô Minh Hưng – Trưởng Phòng GDĐT TP Bắc Giang, sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên đã cho biết, vụ việc đã được toà án dân sự giải quyết nên cứ việc căn cứ theo phán quyết cuối cùng của Tòa án. “Các chú đi làm làm gì cho mệt, gửi công văn xuống yêu cầu người ta trả lời là xong. Căn cứ vào đó các chú trả lời công dân, đăng lên báo. Ở Đây các anh toàn làm vậy thôi. Chứ các chú làm gì có nghiệp vụ mà đi điều tra...”, ông Hưng nói.
Chúng tôi khá bất ngờ trước cách trả lời và làm việc của ông Hưng, phải chăng cách làm, cách báo cáo của một cán bộ như ông Hưng đã khiến việc khiếu nại, tố cáo của công dân kéo dài nhiều năm mà vẫn không thể kết luận được.
Liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang chúng tôi nhận được câu trả lời, vụ việc đã được Toà án thụ lý giải quyết, còn Sở Nội vụ tỉnh cũng không nắm được vụ việc. Để tìm hiểu thông tin liên quan nhóm phóng viên tiếp tục liên hệ với Ban giám hiệu trường mầm non Bình Minh. Cô Hà Thị Toàn – Hiệu trường nhà trường cho biết, sau khi cô Ngô Thị Lý về hưu (năm 2016), những tài liệu liên quan đến cá nhân của cô Thiện thì cô Toàn không giữ bất kỳ giấy tờ gì. Còn về vụ việc, đơn thư, các văn bản, Quyết định liên quan đến vụ việc đang khiếu nại hiện tại đã được cô Lý bàn giao.
Khi phóng viên muốn đối chiếu một số tài liệu kèm trong đơn thư do cô Thiện gửi Tòa soạn Sức khỏe & Môi trường điện tử với hồ sơ gốc cho khách quan thì cô Toàn không cung cấp được, với lý do, cô Lý không bàn giao.
Tìm được Sổ bảo hiểm xã hội từ đồng nát
Trong quá trình làm việc với Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang, phóng viên được nghe ông ông Trần Văn Tuấn – Phó Chánh thanh tra sở khẳng định là có hồ sơ về cô Thiện, tuy nhiên không nắm giữ hồ sơ gốc của cô. Ông Tuấn đã giới thiệu PV về trường để được cung cấp những hồ sơ gốc. Tuy nhiên, khi về trường, thì phía hiệu trưởng nhà trường cũng không nắm giữ những tài liệu trên.
Sổ BHXH của cô Đỗ Thị Thiện được tìm thấy từ người bán đồng nát
Vậy tài liệu, hồ sơ gốc của cô Thiện đang ở đâu? Cơ quan nào đang lữu giữ? Liên quan đến vấn đề này, cô Thiện cho biết, vào ngày 26/10/2016, cô Thiện được một người dân tên là Nguyễn Thị Thanh sống cùng phường báo lại việc đang giữ sổ Bảo hiểm xã hội mang tên Đỗ Thị Thiện. Sau khi sang xem xét, nhận thấy đây chính là quyển sổ của mình, cô Thiện đã yêu cầu chị Thanh cho xin lại.
Cũng theo cô Thiện, ngay sau đó chị Nguyễn Thị Thanh đã ra UBND phường Xương Giang để nhờ cơ quan chức năng trao trả. Tại buổi làm việc với Uỷ ban phường Xương Giang, chị Thanh trình bày cụ thể như sau: “Khoảng hơn 2 tháng trước, khi thấy có một chị bán đồng nát (thu mua phế liệu –PV) đi qua cổng nhà mình tôi đã mua lại số giấy vụn trên để nhóm bếp. Khi mang ra sử dụng, tôi phát hiện trong đó có 1 quyển sổ Bảo hiểm xã hội mang tên Đỗ Thị Thiện. Khoảng 20h, ngày 26/10/2016, tôi mang sổ đến đưa cho cô Thiện, vì nghĩ rằng cô Thiện bán nhầm cho đồng nát. Khi nhận được sổ, cô Thiện khẳng định đây chính là sổ bảo hiểm của mình. Cô Thiện muốn nhận lại sổ bảo hiểm và toàn bộ số giấy vụn được mang tên của trường mầm non Bình Minh mà tôi đã mua lại từ người bán đồng nát. Tôi đã nhất trí giao toàn bộ số giấy vụn trong đó có sổ BHXH của cô Thiện…”.
Mừng như bắt được vàng, biết bao nhiêu tài liệu, hồ sơ đã được cô Thiện tìm thấy. Tuy nhiên, theo lời chị Thanh, trước đó chị đã đốt khá nhiều số giấy đã mua, vì không để ý nên không biết đó là những loại giấy tờ gì. “Sổ BHXH là sổ quan trọng nhất đối với một con người, bao năm phấn đấu cũng chỉ mong sau này về già có phần lương để nương tựa. Vậy mà nhiều lần đòi hỏi, yêu cầu mà không được. Rất may, tình cờ tôi lại có được nó”, cô Thiện chia sẻ.
Sau nhiều năm đi khiếu nại, đến khoảng năm 2012, 2013, cô Thiện mới được các cơ quan chức năng từ từ cung cấp hồ sơ. Trong các văn bản mà cơ quan chức năng cung cấp cô Đỗ Thị Thiện nghi ngờ bản phiếu đánh giá công chức hàng năm ngành GD&ĐT năm 2004-2005 do Thanh tra Sở cung cấp cho cô có nhiều dấu hiệu bị sửa chữa, tẩy xoá. Cô Thiện cho rằng, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến việc cô không được phòng giáo dục đào tạo ký tiếp hợp đồng.
Liên quan đến việc này, ông Trần Văn Tuấn – Phó Chánh thanh tra Sở, cho biết đó là văn bản thực, bà Lý chỉ tô lại những chỗ mờ. Sau khi đối chiếu ông Tuấn đã chuyển lại bản gốc cho bà Lý. Ông Tuấn tiếp tục hướng dẫn chúng tôi quay lại trường để đối chiếu tài liệu đó. Một lần nữa cô Toàn hiệu trưởng nhà trường cho biết, giấy tờ đó cô Lý khi nghỉ hưu đã không bàn giao lại cho nhà trường nên đề nghị liên hệ với cô Lý.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này cô Ngô Thị Lý cho biết, đã nộp lên Toà án thành phố.
Vậy, hồ sơ và các tài liệu liên quan của cô Đỗ Thị Thiện đang ở đâu? Sổ Bảo hiểm xã hội tìm được từ người bán đồng nát có đúng là của cô Thiện, nếu đúng thì ai đã bán những hồ sơ và tài liệu đó?
Sức khỏe & Môi trường điện tử sẽ tiếp tục thông tin trong các bài tiếp theo.
Hà Điệp